Hôm qua đã mượn câu cuối "Nào phải vì đâu chẳng tại thu" để hoạ , hôm nay mượn câu đầu "Người ở phương trời ta vẫn đây" mà ngẫu thơ tiếp nghe chị Bảy Đại Kiều Phạm Gia.


Người Ở Phương Trời Ta Vẫn Đây

"Người ở phương trời ta vẫn đây"
Đếm từng thu đến tiễn thu gầy
Miên man nỗi gió niềm sương khói
Cười nắng và mưa khóc cỏ cây
Đêm hiên lặng lẽ thềm trăng thiếu
Ngày bến buồn hiu sóng nước đầy
Đếm từng thu đến thu đi nhớ
Người ở phương trời xa ấy mây


Để nhị tôi vào nhà lấy khăn lau nước mắt! Rồi ra đọc tiếp...xem đoạn giữa có câu nào hay để đạo thơ chị bảy mà vần âm bài nữa nhé!!! Khà khà.

Thân,

Nhị