Bác nhớ người xưa hay sao mà hát bài "Sang Ngang" với "Đôi Ngã Chia Ly" vậy bác Bắc!!!


Tình Ta Hai Đàng

Đừng nói câu từ biệt
Khoan cất tiếng chia ly
Tình ta còn da diết
Sao em bước vu quy

Rồi mai đời đôi ngã
Về nhớ lá thu bay
Chúng mình xem như đã
Người xa lạ! Buồn thay

Vần âm thơ ta viết
Nghìn trang em giữ chăng
Hay chẳng thèm tha thiết
Ngồi đốt dưới đêm trăng

Khoan tiếng lời từ biệt
Đừng âm chữ chia ly
Ừ em à! Ta biết
Mai thuyền pháo vu quy

Là tình ta hai đàng

Mấy chục năm qua rồi bác ơi! Còn sang ngang với đôi ngã chia ly gì nữa đây...sao hôm nay bác cải lương thế nhỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị