Monday, June 27, 2016

Cảm Ơn O Tặng Bông

Đọc hàng chữ "Tặng thầy Lee Cai" đã run...đọc ý bài thơ sáu câu của o Tím, nhị tui càng run hơn.

Cảm Ơn O Tặng Bông

Cảm ơn O nhã ý
Tặng so đũa mang về
Cảm ơn O hảo ý
Nhưng...chẳng dám mang về

Sợ Người tra vấn mình
Sợ Người hỏi...hồn kinh
Ấp a lời! Ấp ớ
Là chày nện đau mình

Cảm ơn O tặng bông
So đũa rổ qua sông
Nhờ cô hàng tay nấu
Lẩu canh chua bên sông

Ngồi nhậu nhớ áo người
Màu tím hoa sim cười...


Trời! Ông nhị ngồi mơ màng nên lọt sông rồi làng ơi...bớ làng; khà khà=))=))=)).

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment