Wednesday, June 8, 2016

Thơ Ông Dai Nhách

Ối giời! Đã "Dai" còn "Nhách" nữa thì Kim Thơ chịu đời cho thấu với nhị tui đây chị Mỹ Nhân???

Thơ Ông Dai Nhách

Sao thơ ông dai nhách
Đã bảo ngưng...chẳng ngưng
Tôi sợ đền nên cạch
Mà cứ xúi cán chưn

Sao ông thơ réo Tôi
Đã ngán rồi! Hàng thôi
Chẳng thèm đem mạng thí
Lật, gãy càng xe lôi

Thơ dai nhách...ông ơi


Phùng Tiểu Thư cầm kéo ra kìa ông nhị ơi, có thêm chị Mỹ Nhân theo phụ...chạy cho mau kẻo không thủng lỗ rốn, đổ ruột à nghe; khà khà=))=))=)).

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment