Thursday, September 15, 2016

Có Chạy Đừng Quên Trả Tiền

Bớ ông nhị! Có chạy cũng đừng quên trả tiền rượu nghe, xe lôi của Bà Hùm Quận Sáu mới tới đầu ngõ thôi...vội gì dông cơ???

Có Chạy Đừng Quên Trả Tiền

Ông chạy xin chớ quên tiền
Rượu thời trăm bạc, trà thiền năm mươi

Mau móc trăm rưỡi tiền tươi
Tiền bo đừng thiếu cho người hầu nghe
Tiền nhạc, tiền trống đàn nè
Tiền ca sĩ và tiền kè hôm qua
Cộng chung vừa đúng bon ba
Trăm chẵn, ông trả xong là hãy dông

Ối giời! Bà đã vào trong
Mau mau mà trốn cửa đông nam này


May thật, chút nữa bị Bà túm cổ! Là bầm dập thân trai mười hai bến nước của nhị tui rồi còn gì; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

No comments:

Post a Comment