Wednesday, September 28, 2016

Cứ Ngỡ Xuống Trần Chơi Chốc Lát!!!

Vào mượn hai câu thơ phá chị Ba Tui thả thơ buổi sáng trước khi đi làm cho vui cả nhà Facebook chơi nhé.


Cứ Ngỡ Xuống Trần Chơi Chốc Lát!!!

" Cứ ngỡ xuống trần chơi chốc lát
Nào ngờ ở mãi đến hôm nay... "
Cũng bởi hôm xưa hồn bước lạc
Tình người vương vấn áo tà bay
Hoa cúc nụ vàng lơ lững gió
Cành thông xanh lá phất phơ mây
Thôi cũng là duyên mình tay chuốc
Trả hết trăm năm nợ kiếp này


Nhìn hình Chị Tôi là biết phải trả hết trăm năm nợ kiếp này rồi; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment