Nghe hai chữ Nhị Tỳ thấy ớn qua Người Em Ngang Trái ơi!


Tên Nhị! Chẳng Tỳ

Tên chỉ nhị, chẳng lót tỳ
Bán độc món rượu...món mì thì không

Biết em giờ đã có chồng
Một bầy con cháu tay bồng tay ru
Biết thuyền một buổi chiều thu
Mấy mươi năm trước mịt mù! Bặt tăm
Bặt tin, bặt tiếng cùng âm
Giờ vô thấy nhị nhìn lầm là y

Tôi tên nhị, chẳng thêm tỳ
Độc buôn món rượu, món mì thời chưa

Nhìn lộn người rồi Người Em Ngang Trái ạ! Chứ nhị tui mà bán mì thì trang Tha Hương này đâu còn đông đảo thế này, ai ăn vào là cắn lưỡi tự sát còn sướng hơn sống; khà khà.

Thân,

Nhị