Nhị tui thấy bức hình của anh Monk đăng tặng cô Chiều, nhị tui khoái quá vào thơ cho vui nghe cô Chiều.

Lạy Bụt Con Thơ


Lạy Bụt! Con thơ tặng chiều
Xuân chùa cổng áo mỹ miều vạt hoa

Cô thì lụa cánh màu cà
Cành sen đoá tím mặn mà sắc hương
Cô cười e ấp tà hường
Hoàng mai búp nở vô thường cánh lơi
Hiên đông cô thắp nhang lời
Khấn năm sau sẽ nợ trời ban tôi
Tây gian cô xá máy môi
Nguyện ba ngày tết chịu mồi tình con

Lạy Bụt! Sãi tuổi còn non
Sân si chưa dứt nhìn mòn mắt thôi


Làm bài lục bát này đăng lên, thì thế nào cũng bị anh Monk tay dùi tay mõ rượt nhị tui à nghe cô Chiều; khà khà.

Thân,

Nhị