Đã được chị Bảy tặng chữ, nhị tôi không phải nợ...chẳng phải lo để trả; thì phải thơ đáp tạ Đại Kiều Tiểu Thư thôi.


Biết (2)

Người hỏi ta có biết
Thưa rằng "Vẫn chưa a"
Là quay đi biền biệt
Để mùa đây với ta

Năm mười thu bặt bóng
Hai ba mươi tiết về
Tiết đi đồi phong vọng
Âm hương áo thu hề

Ta hỏi người có biết
Không tiếng! Chiều gió đưa
Phong già rơi rụng chiếc
Lá vàng...đâu dáng xưa!!!

Lần sau mà gặp lại, người có hỏi "Biết Không!!!", thì ông nhị nhớ trả lời "Dạ Biết" ngay giùm tôi cho nhé, ông rõ là ngớ ngẩn quá đi; khà khà.

Thân,

Nhị