Nhị tôi xin mượn ý thơ và hình Hòn Rùa Rạch Giá trong cảnh hoàng hôn của chị Hồng Điệp mà thả vài câu lục bát nhé, mời Chị.


Hòn Rùa Quê Tôi


Hoàng hôn trên biển quê tôi
Tơ vàng trải sóng làn trôi tơ vàng


Hòn Rùa in bóng nước ngang
In mây nước dọc dòng đang ra dòng
Nhớ tình anh...thủa môi cong
Thủa em má thắm dạ mong ước lời
Yêu thương gá nghĩa một đời
Trăm năm chồng vợ người ơi có tường
Hòn Rùa! Thuyền buổi tha hương
Ai đi để kẻ sầu vương đây đồi


Hoàng hôn chìm mặt biển rồi
Trăng đêm nay chỉ mình tôi nhớ chàng


Bớ làng! Có người nhảy xuống biển mò mảnh trăng xưa kìa làng ơi; khà khà.


Thân,


Nhị