Bác Bắc ơi là bác Bắc! Trời mùa hạ nắng nóng thì bác than cả đêm không ngủ được vì bia rượu, còn tiết trời mùa thu lành lạnh thì bác quở trách Ông Trời là kéo chi mây gió để bác sáng sớm không bước ra đường nỗi...sao bác khó tính thế này???


Hạ Nóng! Thu Lạnh

Hạ nắng thì ngoài nóng
Thu mây lạnh thôi mà
Trách phiền chi cuộc sống
Mai chết! Tiếc lắm à

Thu rằng không bóng áo
Vàng tím vạt trên đường
Không guốc hài thêu dạo
Đâu tóc ngắn dài hương!!!

Hạ nắng ngoài trời nóng
Thu mây gió lạnh thôi
Thở than gì...hãy sống
Mai chết! Buồn lắm ôi


Bây giờ bác có chịu khoác áo, trùm mũ vào mà đi cùng nhị tôi ra ngồi quán cà phê nói chuyện trên trời dưới đất không...hay là ở nhà với Mụ Bắc để nghe bài tình ca muôn thủa hả??? Khà khà.

Thân,

Nhị