Tuesday, October 17, 2017

Trăng Vu Lan Đất Khách

Hình này đẹp lắm Nga Muội, cho nhị ca mượn thơ nhé.

Trăng Vu Lan Đất Khách

Bên này trăng đất khách
Rằm tháng bảy Vu Lan
Lung linh vàng tơ vách
Nhà in nhánh phong lan

Mờ mờ sương khói giăng
Che thỏ ngọc cung hằng
Âm u vườn nguyệt quế
Làn thoang thoảng đêm trăng

Trăng bên trời viễn xứ
Vu Lan! Vu Lan hề
Nỗi niềm thân khách lữ
Đã bao năm chưa về

Viếng mộ mẹ già hương


Thơ xong rồi, giờ nhị ca trả hình lại cho Mi vậy; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

No comments:

Post a Comment