Saturday, October 7, 2017

Hạt Mưa Thu (2)

Nhị ca vào đạo hình của cô Amy vừa đăng và trộm ý thơ của cô vừa viết mà hoạ vài câu thơ nghe Amy, mời.

Hạt Mưa Thu (2)

Em về! Trời hạt mưa thu
Đã rơi rụng lối đã mù mây trôi

Ừ thì thôi...tình thế thôi
Từ đây là nhớ thương rồi nhớ thương
Một đời không bước chung đường
Không chung một giấc mộng thường dở dang

Em về! Tình sẽ đôi đàng
Ta nay hai kẻ phụ phàng duyên nhau

Thôi là thế em đi đường em! Tôi đường tôi, tình nghĩa hai mình chỉ thế thôi em ơi là em; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

No comments:

Post a Comment