Thấy giàn thiên lý nhớ hoa, nhớ người muôn năm cũ quá chị Hồng Điệp ơi! Đọc thơ chị...muốn thơ.


Chuyện Giàn Thiên Lý

Thương giàn thiên lý trùng xa
Nhành xanh xanh lá vàng hoa năm nào

Đêm hoả châu...vách thông hào
Đời trai chinh chiến! Rằng bao xuân rồi
Chưa về thăm mái tranh đồi
Thông xưa em đứng chờ tôi bên đường
Chừ nàng nhạt sắc phai hương
Chừ tôi vai gánh gió sương quan hà

Nhớ giàn thiên lý vàng hoa
Nhành xanh hiên lá...giờ xa dặm trường


Viết mấy câu thơ này làm nhị tôi nhớ về một thời chinh chiến cũ vô cùng chị Hồng Điệp ạ.

Thân,

Nhị