Nhị em vào mượn ảnh hoàng hôn của Hiền Tỷ mà thơ chơi, cho vui Nhà Face ngày chủ nhật nghe Hiền Tỷ Trúc Lan.


Chiều Ơi!

Chiều ơi! Mi đừng vội
Xuống chiều nghe...mi đừng
Cho bờ đây bóng tối
Gió làn ngưng mây ngừng

Ta đêm ngồi nhớ nắng
Vàng soi thảm cỏ xanh
Ta đêm ngồi lẳng lặng
Nhớ dòng con nước quanh

Mi đừng vội chiều ơi
Khuất hàng cây cho trời
Không tơ vàng trăng của
Ngày ba mươi! Chiều ơi


Bớ Ox! Mau lấy dây và thang ra cho em leo lên trói Ông Mặt Trời kéo lại coi, không thì ông rụng mất Ox ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ