Cảnh hồ mùa đông đẹp à nghe bác Bắc, chắc hôm nay Ông Mặt Trời ngủ quên rồi hả bác???


Ông Mặt Trời Mùa Đông Ở Đâu!!!


Ông mặt trời đi vắng
Những ngày đông xám mây
Che vàng tơ nhạt nắng
Cành khô! Trơ nhánh cây


Ven bờ sương khói trắng
Mặt hồ yên nước trôi
Không gian màn tỉnh lặng
Đâu tình nhân bóng đôi!!!


Ông mặt trời ngủ quên
Đông xám mây bồng bềnh
Mấy tầng sa hạt ướt
Mưa bong bóng bấp bênh


Phong vũ! Phong vũ hề


Trời kéo mây xám đen mấy tầng che Lão Thiên, chứ ông ta nào đã ngủ quên đâu ông nhị...mới sáng sớm đã say rồi ư!!! Khà khà.


Thân,


Nhị