Tuesday, October 17, 2017

Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (3)

Cảm ơn anh Phiêu Trần đã viết bốn câu thơ tặng nhị tôi nhé; giờ xin mượn ý thơ của Anh mà hoạ vài câu lục bát để đáp tạ thân tình này vậy, mời anh Phiêu.


Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (3)


Hoài thu của em và tôi
Đã xa xưa lắm mùa trôi tiếp mùa

Như trời bông cỏ gió lùa
Đồng khô chiều vắng đồng xua nắng vàng
Từ tôi em khác hướng đàng
Lòng trăm nghìn nỗi niềm mang mang buồn
Tình rụng như giọt ngày tuôn
Như đêm lá cánh phong buông xác thềm

Hoài thu của tôi và em
Đã xa xưa lắm tình xem như tàn


Giời ạ! Tình đã tàn gần bốn chục năm rồi mà sao ông cứ thu xa...rồi thu lại xa mãi thế này vậy hả ông nhị??? Khổ với ông quá đi; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment