Vừa đọc bài thơ của cô Quyên bên trên, nhị tôi xin mượn ý mà hoạ vài dòng thương nhớ những mùa thu áo trắng năm xưa nhé, mời cô Quyên.


Khúc Đàn Thương Nhớ Thu Hề


Người đàn khúc nhạc thu về
Thanh âm như lá phong hề cánh bay


Xạc xào rơi lối trăng gầy
Nhớ thương ai thủa tháng ngày nữ sinh
Trưng Vương vạt trắng nguyên trinh
Tà ngang con dốc đậm hình bóng xưa
Tháng chín chợt nắng, chợt mưa
Dòng xuôi bong bóng giọt vừa vỡ đôi
Bây chừ bến cũ mùa trôi
Áo năm nao đã khuất rồi! Áo tan


Người tay năm ngón khơi đàn
Thanh âm hoài sắc phong vàng thu xa

Giờ áo trắng thu xưa chỉ là dĩ vãng! Chỉ còn là kỷ niệm một thời thân ái cũ mà thôi, những dư hương ngày ấy đã và sẽ không tìm lại được trong đời nữa rồi cô Quyên nhỉ...buồn thay.


Thân,


Nhị