Đọc bốn câu "Hồn thu là cả lòng thơ trải, sóng sánh mưa thu đẫm mi gầy...hồn thu là cả lòng yêu đấy, vô tình mây gợi gió thu say..." là ngẩn ngơ với hồn thu à nghe chị Bảy Đại Kiều.


Hồn Thu Gợi Ý Thơ


Hồn thu trôi nhè nhẹ
Hôm qua ngõ lá vàng
Sân ngoài âm khe khẻ
Mưa! Hạt rớt trên đàng


Thơ ai vần gọi gió
Tình ai chữ kêu mây
Thu úa màu cây cỏ
Xám màu không gian đây


Hồn thu reo xào xạc
Hôm nay ngõ lá vàng
Hiên ngoài vang tiếng hạt
Mưa rơi! Đẫm hoa giàn


Hồn thu thổn thức thơ

Thu năm nay chắc nhị tôi phải hụt hơi bởi lo chạy theo sau để mà họa thơ với chị Bảy quá chị Bảy Đại Kiều ơi!!! Khà khà.



Thân,


Nhị