Nhị ca vào đạo hình Mi mà lục bát nghe Khánh Nga.


Tay Cô Giữ Mặt Trời

Này cô tay giữ mặt trời
Tôi thơ mấy chữ vần thời hãy buông

Kẻo không chiều gió đây buồn
Chiều mây đây khóc! Nước nguồn đây trôi
Nhạn không bóng trước sau rồi
Người trên dưới một con đồi lạc nhau
Thu vàng tơ nắng nhạt màu
Mùa lung linh chén rượu bàu ngả nghiêng

Mặt trời cô giữ ngang triền
Tôi xong mấy điệp khúc phiền muộn thơ

Sao không chụp thêm vài ba bôi nữa cho nhị ca thơ tiếp...Mi vội gì mà chân xuống đồi thế Nga Muội, có hẹn hò với ai ư!!!! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca