Hôm nào mà nhị tui nổi tính lục tặc là theo phá người ta tới bến! Bởi vậy Dượng Tui bên Úc cứ thấy nhị mà thơ liên tục vài ba bài chưa chịu ngừng mười ngón tay gõ phiếm chữ...là y như rằng, tay níu áo Cô Tui mà nói "Ông cháu trời thần của Em hôm nay nổi máu Tarzan rồi Mai ơi! Mau vào đây mà đọc thơ hắn".
Hắn Nổi Máu Tặc Răng
Mai này! Ông cháu trời thần
Của Em nổi máu Tặc Răng nữa rồi
Vần chữ như nước mây trôi
Viết từ sáng sớm chưa thôi Mai à
Xưa đi học, đâu biết là
Hắn người lắm chuyện vậy a nên lầm
Kết giao, giờ dạ than thầm
Vì hắn cháu vợ! Bất khâm...Vợ buồn
Bởi vậy nên trong đám bạn học xưa, nhị khoái tới lui thăm hỏi nhất là Dượng Tám Tui; khà khà)
)
).
Thân,
Nhị
Wednesday, May 11, 2016
Hắn Nổi Máu Tặc Răng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment